🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Chúa tể vĩnh hằng

Ch.1: Sát hạch

~5 phút đọc · 918 từ · ⚠️ Báo cáo

tại thiên vân thành, hội trường ở trung tâm đang vô cùng náo nhiệt so với các ngày khác, đa số là các thiếu niên nam từ 14 tới 16, tất cả tới đây đều có mong muốn trở thành 1 trấn ma sư.

mỗi năm trên khắp thanh vân giới sẽ diễn ra cuộc thi của trấn ma ti để tuyển chọn ra trấn ma sư, khác với tông môn trấn ma ti là 1 tổ chức trung lập, không coi trọng căn cơ. Mục địch có trấn ma ti là để làm các nhiệm vụ, bảo vệ phàm nhân và điều tra ma tu. Lý do ai cũng muốn trở thành trấn ma sư là vì mức lương rất cao, lên tới 3 linh thạch cho tân binh, phải biết ở thanh vân giới đa số nơi có nhân loại đều dùng chung 1 loại tiền tệ, 1000 lượng bạc đổi được 1 linh thạch mà 1 gia đình 4 người bình thường chi tiêu 1 ngày cũng chỉ có 400-600 lượng bạc, chính vì thế muốn sống dư giả nhanh nhất chỉ có thể là tham gia trấn ma ti.

Nhưng đổi lại, làm trấn ma sư cũng rất rủi ro vì phải chạm trán yêu thú,ma tu và v.v thứ khác. Lúc này ở giữa đám thiếu niên đông đúc lấp ló 1 bóng hình nhỏ, đó là sở dương, nếu tính theo tuổi của thế giới này thì là 13 nhưng tuổi ở địa cầu là 19. Đúng thế, sở dương là 1 người xuyên không, do 1 vụ xả súng bất ngờ xảy ra khi cậu đang đạp xe về nhà nên sở dương đã chết không nhắm mắt, không ngờ cậu lại xuyên vào cơ thể 1 thằng nhóc ăn mày vô danh, sau đó y lấy luôn tên cũ của mình để đặt cho cơ thể hiện tại.

cứ thế 1 năm trôi qua,3 ngày đói 9 bữa, sở dương cũng từng có ý định dấn thân vào giang hồ tông môn nhưng không ai thèm nhận cái cơ thể gầy gò ốm yếu này cả. May sao hôm nay lại có dịp tham gia cuộc thi như thế này, nếu được nhận số tiền đó chắc chắn bản thân sẽ có thể no bụng được, nghĩ tới đó làm sở dương vui vô cùng.
.
khi này tất cả mọi người có mặt xếp thành 4 hàng, phóa trước là 4 cái bàn và có 4 người. Đợi từ sáng sớm tới đầu chiều thì cuối cùng cũng tới lượt cậu, những ai được kiểm tra xong sẽ chạy ra cái mấy chiếc xe yêu thú đằng xa để chuẩn bị tới điểm sát hạch. trước mặt cậu là 1 lão già, lão hỏi "tên?" "sở dương" lão nhanh chóng ghi chép vào quyển sổ sách của "tuổi?" "13" sau đó gã tiếp tục hỏi "tên cha mẹ là gù, nhà ở đâu"

sở dương khi này cười gượng gãi đầu, "cháu...cháu là trẻ mồ côi" lão già nhíu mày "vô gia cư sao" sau đó là kéo cậu qua bên phải cái bàn, bên cạnh có 1 khối cầu hình tròn chạm khắc vô cùng tinh xảo, thậm chí còn toát ra sự mê hoặc, "mau đặt tay lên đây"giọng nói đánh thức y, cậu nhanh chóng làm theo, 1 luồn sáng xanh phát ra luồn qua toàn bộ ngóc ngách trên cơ thể cậu.

"không phát hiện bất thường, mau ra chọn xe rồi vào ngồi đi" lão vẫn lạnh lùng đáp, hóa ra đẩy là bước kiểm tra xem cậu có liên quan tới ma tộc hay không, chúng là chủng tộc ngoại lai thiên địch của mọi loài tại thanh vân giới nên ai cũng sợ hãi vô cùng.

khi này sở dương đã ra chỗ xe yêu thú, những chiếc xe được điều khiển bởi những con địa mã, chúng là 1 loài ngựa đặc biệt với cơ thể khá lùn và bàn chân to, giúp chúng di chuyển bền bỉ hơn. Cậu khi này nhìn quanh, nhưng mỗi khi định bước vào 1 toa nào đó thì mấy tên mặc đồ lộng lẫy như công tử bột bên trong lại lườm cậu với ánh mắt hình viên đạn. Sở dương đành phải chọn toa xe ngựa tồi tàn nhất, nơi có những kẻ cũng đầu đường xó chợ như bản thân.

bên trong toa xe nhỏ khi này chật ních 5 người tính cả sở dương, bên cạnh cậu là 1 tên mặt vô cùng lấm lem, phía bên kia còn có 1 gã béo cùng 1 gã gầy, ngồi chính giữa là tên duy nhất bình thường nhưng mặt đang vô cùng buồn bã.

nhanh chóng chiều tối đã đến, chỉ thấy 1 thanh niên khác khoảng 20 tuổi đang nhanh chóng kêu lũ trẻ đóng toàn bộ cửa lại, sau đó hắn tùy ý nhảy luôn 1 cỗ xe ngựa chính giữa, hô to 1 tiếng,toàn bộ xe ngựa khi này liền di chuyển đều tăm tắp theo hàng mũi tên. tên béo kia nhìn qua lỗ cửa tròn mà há hốc mồm, liền bị tên tên gầy kia vỗ vào lưng quát " đừng nhìn lung tung, ngã chết đấy " tên béo nghe thế sợ hãi ngồi im, có vẻ như họ là anh em với nhau.

hàng trăm toa xe ngựa đi liền xuyên đêm, sáng hôm sau đã rời xa thiên vân thành ước lượng cả tr

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự