Bắt Đầu Diễn Xuất Làm Lão Tổ
📖 Truyện chữ
Đang ra
13+
Huyền huyễn
Xuyên không
Trọng sinh
Hệ thống
Dị giới
Thế giới giả tưởng
Sinh tồn
📖 5 chương
✏️ 9584 từ
👁 73 đọc
⭐ 5
🔖 1
"Ai bảo không có tu vi thì không thể làm Trùm?"
Vừa mở mắt ra, Cố Cảnh đã rơi ngay vào tình thế nghẹt thở: Nguyên chủ vừa bị chính thân tín ám sát, chất độc kịch liệt vẫn đang gặm nhấm thân thể.
Không tu vi? Không sao, diễn xuất chính là vũ khí!
Không ký ức? Không sao, thao túng tâm lý chính là thần thông!
Dựa vào "Diễn Xuất Làm Lão Tổ Hệ Thống", hắn biến cả thế giới thành sân khấu điện ảnh của riêng mình. Bề ngoài hắn là Lão tổ thâm sâu khôn lường, bên trong hắn âm thầm gom điểm Tôn Kính để tích lũy thực lực thật sự.
Một câu chuyện Vô CP thuần túy về hành trình phiêu lưu, xưng bá thế giới mở bằng tư duy của một Ảnh Đế!
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.